MÙA HỒNG
Cây hồng năm nay được mùa sai quả
Những trái chín vàng tràn ngập trên cây
Trời đất vào xuân, lòng dạ hân hoan
Chỉ có cây hồng là một mình lặng lẽ
Như cây sầu tôi trỉu lòng trái nhớ
Những con sóc có lộc hồng ăn cổ
Lũ chim trời inh ỏi cả vườn trưa
Chủ đi rồi, chùm hồng lủng lẳng buồn đưa
Dưới gió xuân và trong nắng mớiChậu hồng mãn khai mua tù New York
Dưới gió xuân và trong nắng mớiChậu hồng mãn khai mua tù New York
Em có bàn tay lựa gốc lựa cành
Lổ cây tôi đào đất em bỏ phân
Tôi tỉa cành em tưới những giòng nước mát
Mùa đầu tiên,hồng sinh bông kết trái
Cảm tạ Ơn Trên cho đât cho vàng
Tàn lá xanh xanh choán ngập trái hồng
Lũ ong bướm dập dìu đổ về hút mật
Cảm tạ Ơn Trên cho đât cho vàng
Tàn lá xanh xanh choán ngập trái hồng
Lũ ong bướm dập dìu đổ về hút mật
Rồ mùa hồng sau, mùa hồng dư dật,
Khi đất cho người thì em bỏ đất ra đi
Và mùa hồng bậy giò ủ rủ chờ ai
Rồi rụng xuống sân vườn Sau đám lá lạc loài càng úa héo
Rồi rụng xuống sân vườn Sau đám lá lạc loài càng úa héo