Xin đừng hỏi vì sao lòng tôi niềm vui bát ngát
Chỉ một mình tôi , tôi biết, chỉ mình tôi
Tôi dang ở khuôn viên dương lão vắng người
Chỉ hai cha con, và một người yêu dấu
Lần đàu tiên sau năm dài em không thấy nắng
Ngày hôm nay, mình được nắng, về thăm
Nắng hiền từ, hôn trên mái tóc mun trần
Năng rực rở làmđôi mắt mình lóng lánh
Hai con chim blue jaychắc lâu ngày rời ồ ấm
Nay trở về tha cọng cỏ cọng rơm
Nắng như lụa mềm trải thảm cỏ xanh
Trên những ghế những bàn lâu rồi không người ghé đến
Và hôm nay, nắng dón chào cha con tôi là người đầu tiên
đến thăm mình dó
Và hôm nay, nắng dón chào cha con tôi là người đầu tiên
đến thăm mình dó
Tôi nhà thơ, con họa sĩ . hành trang
Để ngợi ca ngày nắng mới huy hoàng
…
…
(Asbrook Nursing homeThư Sáu Apr-8-22)
