Tháng giêng trong nursing home
Trong trái tim tôi có nhiều ngăn tủ
Có cả một ngăn dành cho tháng giêng
Tháng giêng ngoài trời mênh mông tuyết phủ
Tháng giêng lòng già nở cả hoa niên
Tôi thấy cuộc đời hôm nay đẹp quá
Tôi thấy lòng tôi vô lượng vô chung
Tôi đẩy wheelchair đưa người nạn khổ
Tôi đẩy xe tình đưa mình du xuân
Tôi đẩy cửa tây rồi cửa đông
Xe lăn trên một hành lang vòng
Con đường không có đèn xanh đỏ
Chỉ có tim tôi thắm sắc hồng
Tôi đẩy, lòng vui như chợ Tết
Mình ngồi trên phủ tấm mền nhung
Chân tôi đau xé mà vui bước
Tôi đưa mình, đưa người du xuân…

