1.
Tôi chưa già, em đừng gọi cụ ông
Em cũng chưa già, đừng buồn tôi khổ
Khi quả địa cầu triệu năm vẫn trẻ
Thì ai bảo mình già,
Không !
Ta chỉ bảy mươi hơn!
2.
Khi cháu mở đôi môi như hoa hồng
Mắt cháu sáng và nụ cười rát sáng
Tôi bỗng thấy lòng tôi niềm vui bát ngát
A, thì ra tôi vẫn còn trẻ chưa già !
3.
Tôi vẫn chưa già tôi còn trẻ mà
Thỉnh thoảng tôi nhìn Porn nhìn 3 X
Bỗng thấy tự nhiên mình còn ham muốn
Đâu phải vì già mà chán ngán buồn nôn ?
4.
Khi chưa già có nghĩa là thấy màu xanh
Sao chưa đầy ba mươi mà đầu tôi đã bạc
Sao hơn bảy mươi tôi lại muốn nghe hoài Nụ cười sơn cước
Và hôn trên mái tóc minh, mà cứ ngỡ là Sầu Mây ?