Hôm nay ngày sinh nhật của mình

Hôm nay ngày sinh nhật của mình
Tôi biết tặng mình cái gì
khi  tay không còn được quyền giữ, chân không còn bước
thì cần gì hột xoàn kim cương hay một chỗ ngồi trong nhà hàng danh tiếng
Tôi biết tặng gì bây giờ
Khi chính tôi muốn tẩy trần tất cả

Tôi không thể nói happy birthday
khi mình thấy mỗi ngày trôi qua là mỗi khổ nạn
Mình còn hơn cả một người tù chung thân
Người tù còn đứng bên khung cửa để nhìn mây trời
Còn mình chỉ thấy suốt ngày suốt đêm cõi mồ giam lõng

Hôm nay là ngày sinh nhật của mình
Ngày 30 tháng 1
Tôi mang găng trùm mũ, mang áo jacket màu cứt ngựa run rẩy ra parking
Tôi đi tìm cho mình một món ăn mà mình ưa thích
Nhưng nơi nào ở giữa cõi người này
Tiệm VN không có
Chợ VN không có
Bánh giò mình thích hôm nay tiêm không bày vì cơn bão tuyết

Thôi thì tôi thử vào tiệm Mỹ
mua thịt bò
về xào với cà, hành tây
Thêm nước mắn, tỏi đường
Tôi thử làm món ăn này cho mình
Chẳng biết gọi là món gì nữa

Tôi mua mấy trái bắp
luộc bỏ vào tí đường
Tôi mua thịt heo
kho  mặn

Mình gắng mà nuốt
Tôi không còn cách gì hơn để mừng ngày vui của mình
Gắng đi mình
Hả miệng đi mình
nhai đi mình

Hôm nay mình ăn hết cơm
hết cả đồ ăn tôi làm
Mình vét đến cạn dĩa

Trời ơi,  tôi vui gọi thằng con ở tiểu bang xa
Cha con đều nói happy birthday to you
Đôi mắt mình thấy sáng màu nắng như đứa con nít lên ba

 

%d bloggers like this: