Không cần máy bay chở ta về cố hương
Bởi có những đám mây chờ ta trên bầu trời New York
Mây sẽ mang ta về trên đồi Bánh Ít
Để ta tìm lại cổ thành một bóng trăng Chiêm
◊ ◊ ◊
Không cần sắp hàng chờ một ly cà phê Brazil
Bởi đời ta đã nhấp những hớp cà phê quá tuyệt
Từ quán bên đường, với cô hàng chợ Huyện
Sáng sóm mở hàng bằng thằng thám kich nghèo xơ
◊◊◊
Không cần đi tìm những tấm bảng đồng để tường vách lưu danh
Bởi trên thân thể này đạn đồng đã khắc
Không cần, không cần, nhưng mà lòng ta đau nhức
Vết sẹo này
hay là
vết cứa lưu vong ?
8-25-2013