Một ngày 24 tiếng
3 tiếng ta đến trường
Sáng học bài Chúa dạy
Chiều học bài Phật răn
Thầy kêu tay tôi đau
Ta vội vàng nắn bóp
Thầy kêu tôi muốn ói
Ta vội vàng mang thau
Thầy khoe ngày vu qui
Chồng em là tỉnh ủy
Ta học bài đừng ghen
Mà chúc mừng dâu lão
Ta phải học đừng buồn
Cứ chân tay khiêu vũ
Phong nàng là hoàng hậu
Phong ta là nô bồi
Ta phải học tìm tòi
Làm tấm bì tấm chả
Nấu cà ri, bún, phở
Nấu bánh tét, bánh chưng
Làm thơ bếp thợ bưng
Làm thợ nồi thợ chảo
Để mỗi ngày chủ khảo
Chấm điểm cho thủ khoa
Vậy mà nàng cứ cho
Điềm F hoài, trời ạ..