Vậy mà hôm nay có một người khách đến nhà tôi
Ngậm thêm cánh hoa vàng trong miệng
Hay là Đức Như Lai sai nai hiền đến tặng
Một lão già thi sĩ quá khổ đau ?
Khi người ta khoe nào vàng, bạc, anh dũng bội tinh
Nhưng bây giờ chẳng ai tin vì không bằng cớ
Còn ta trên mình thì vết hằn cận vú
Bằng cớ rành rành em có tin không ?
Khi người ta muốn chứng tỏ khí phách nhà văn
Hiên ngang đòi dùng dao viết văn trên đá
Còn ta thì nhát hèn
nên văn đầy tiếng chửi thề đù má
Bởi đá có bao giờ giúp một kẻ sắp điên ?
Khi người ta hôn nhau bằng má bằng môi
Còn ta thì hôn lên bàn chân bàn tay liệt gân khổ nạn
Hai nhánh cành cong queo vậy mà nhựa tình lai láng
Thấm qua trái tim già, như thể
nhựa Đức Quán Âm
Khi người ta mang bông hoa để tặng người thân
Tôi muốn mang một nhành bông tặng người yêu dấu
Nhưng trời ơi, khi một người không còn trí não
Thì bông hoa nào dù đẹp mấy cũng vậy thôi
Vậy mà hôm nay có một người khách đến nhà tôi
Khi đời tôi đã hoàn toàn tận mạt
Người khách lạ ngậm một cánh hoa vàng trong miệng
Hay là Đức Như Lai sai nai hiền mang quà tặng đến
một thi sĩ khổ đau?