
Bài thơ sau được sưu tập từ một trang báo cũ. Đăng lại để quí bạn có thể hình dung những điều kiện và hoàn cảnh của những người viết trẻ trong thời chiến. Họ đã sống và viết như thế nào … (THT)
Buổi sáng anh chờ lệnh lên đường
Buổi chiều anh theo đám người xuống núi
Buổi tối anh bầu bạn cùng âm hồn
Cùng những vì sao
Cùng lũ chuột
Hãy can đảm lên em
Hãy cắn môi bầm đừng bật khóc
Đừng nghĩ đến chuyện không may
Anh không sao.
Không sao hết.
Có mỏm đá che chở anh
Có gò đất che chở anh
Có cây rừng che thân anh
Có đồng đội cõng anh
Anh còn đóng phim hay hơn chàng cao bồi John Wayne
Anh biết chạy , nhảy, nhào, bò trước hàng ngàn viên đạn sủi bọt
Phải anh biết anh biết
Anh là một kẻ rất may mắn
trong số những người được may mắn
Bởi vì anh có em
Hãy cầu nguyện dùm anh nghe em
Để anh được bình an trở về
Trước ngày đám cưới