bửa cơm tuyệt vời mà tôi không bao giờ quên

Một ngày bắt đầu của một lão già
Một lão già mà tâm hồn rất trẻ
Thích đẹp, thích ăn ngon,
thích New York cô gái xẩm mặc quần jean hở rún
Mát cả phố Tàu  mát cả hồn ta (*)
Vậy mà bây giờ thúc thủ
không được đi casino kéo máy
Không được lái xe đi lên miền Bắc lục sách trong thư viện
tức quá nhớ cái quán bên đường với cô hàng quán
tóc bạch kim mang nửa bộ ngực lồ lộ cúi xuống tính tiền
Cô hàng đừng cúi. Tôi đâm dục.
Nơi này ta phải biết phòng thân.
How much, nhìn lên phần vú ngực.
Cà phê này tính cả tà dâm. (*)

Thôi tức làm gì
Nấu nước pha cà phê
Cám ơn em ngủ ngon
Không bấm nút rung chuông
Đễ tôi còn dệt  mộng
Để hồn tôi trải rộng
những lúc tôi một mình
Xung quanh là lặng thinh
Mà  hồn tôi thác lủ
Nhớ bửa cơm  dang dở
Ở trong vùng mật khu
Tinh sương quân nhào vô
Địch kêu la ơi ới
Xung quanh ta hò hét
Vang động cả  Nho Lâm
Súng nổ rền thính không
Bóp lảy cò cho đả
Tinh sương trời mờ tỏ
Bóng địch chạy qua mương
Bỏ dang dở  nồi cơm
Lửa vẫn còn bốc khói
Thầy trò ta quá đói
Nằm chờ đợi cả đêm
Bao tử như đình công
Réo kêu hoài đòi nợ
Nồi cơm thêm lửa đỏ
Gạo là gạo nhân dân
Trò đi hái lá rau
Nấu canh cùng thịt hộp
Thầy lục quần lục áo
Tìm gói thuốc Pall Mall
Thuốc đế quốc quá thơm
Cùng nồi cơm chiến thắng

trungdoithamkich
Người ta  mừng chiến tích
Bằng súng ống tịch thu
Ta mừng được bửa  cơm
Để  lót lòng  đở đói…
Người ta khoe giàu có
Toàn yến tiệc cao lương
Ta thì khoe nồi cơm
Giữa mật khu Bình Định !

____

(*) Chú ý: những câu in chữ nghiêng là thơ THT

%d bloggers like this: