Xuất hành đầu năm

Tôi già , vác nạn  đi rong
Em già, hoàng hậu xe lân ngọa bào
Vườn em trí tuệ đã rào
Còn tôi gan phế đã chào buồn ơi
Con trai thử test trí khôn
4 cọng  5  là mấy trả lời cho con
Ta trả lời như lớp năm
4 cọng 5 là 9 thưa thầy thuốc ơi

Trí khôn ba vẫn bình thường đó ba
oOo
Bây giờ toán cọng toán trừ
Làm sao hầu chuyện bạn bè tứ phương
Bạn trách không chịu bắt phone
Làm sao bạn hiểu giờ tôiphế tàn
Đời tôi giờ trụi giờ trầy
Thạc sĩ làm phép cọng trừ chia nhân !!!
oOo
Nhưng mà hôm nay đầu năm
Ta bèn nỏi máu giang hồ ra xe
Máy rồ vui,  hồn cũng vui
Ngàn bông tuyết thay mai vàng nở hoa
oOo
Xuất hành chẳng biết đi đâu
Thôi vào  Walmart   mua vài ribbon
Để ta làm đẹp sách in
Để mấy cuốn dày ngàn trang  thắm hồng
Không quên mua thêm  ống bơm
Thụt hậu môn cho nhẹ cơn bi  sầu
Tẩy đi bụi bậm nhiểm trùng
Bám trong thân thể để còn thấy em…

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading