1.
Bài thơ cho một ngày bắt đầu
Tôi thức dậy, buồn cũng theo, thức dậy
Người thợ đời chắc trồng cây số cho tôi
Với tháng ngày cùng tận nỗi cô đơn
Cùng thoát hiểm mưu sinh trong những ngày trơ trọi
Nước mắt tôi đã nhỏ nhiều khổ lụy
Nhưng hề gì, em, thứ sáu, phục sinh
Buổi trưa tuyệt vời ở ngoài khuôn viên
Chỉ có hai vợ chồng già, bên nhau dưới nắng
Mình cú ngủ, tôi chẳng cần mình thức
Tôi là lính canh cho mình ngủ dó mà
Cả trên trời, mây cũng trắng chiêm bao
Cả dưới đất, hoa cùng loài hoa đồng thiếp
Cả nắng, nắng rất vàng, lóng lánh
Ngủ trên mái nhà, sân cỏ , hàng cây
Hai ta cùng chết rồi, bỗng sống hôm nay
2.
Và hôm nay, tôi bỗng thấy mình say
Em cho tình, ngày cho mặt trời ngâp nắng
Ra về , lái xe đi tìm một parking bóng mát
đói cho lòng băng một chiếc hambuger
Rồi đi vòng, hai chân bước xiêu xiêu
Không cần gậy, walker,
therapy rehab
Bài học đoạn dường chiến binh, bò trong hỏa lực
Bước chậm rì, nhưng vẫn đến mục tiêu
Để tôi còn ngày thứ sáu mỗi tuần
Đẩy lại chiếc xe tình trong lúc tuổi vàng xế bóng