Còn chỗ này là căn hầm basement này
Nơi bao bọc ngày tháng tôi hiu quạnh
Có chiếc giường bố xếp
Có những chiếc áo phơi hãng mấy năm
Không ai mặc
Còn chỗ này, để tôi tự bảo mình sẽ đi xuống ngôi mô
Như ngày xua quanh quẩn trong hầm đát dào sâu
Hay giao thông hào chi chít
Tôi bỏ trện kia, iphoe, gậy chống và ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa
Và có thể là những con covid – 19
hầm hừ tai họa
Còn chỗ nay, tôi xuống cùng bóng tôi
Nương tựa khi mình làm đứa con bà phước
Không bạn bè, vợ con, anh em, người thân
80 tuổi già mà như là con nít
Tôi khóc mùi
Cả đời tôi, thèm hai tiếng mẹ ơi