Còn lại hai vợ chồng già. Xa lộ
Đi về, buồn ngủ, đường lại xa
Vợ tiếp chồng
lái cho chồng ngủ
Gió lộng ngoài
gió lộng u u
Mắt ta vẫn ráo, sao không ngủ
Xe vẫn lao vào chốn tối đen
Trong cõi vô cùng yên lặng phủ
Em cất lời, bài hát quê hương
Xe vẫn lăn đều không than thở
Lời ca vẫn tiếp tục lênh đênh
Đêm vẫn đêm dài đêm không ngủ
Người vẫn đi về cùng cõi mông mênh
Bây giờ hai kẻ chia hai ngã
Em bỏ đi vào Nursing Home
Ta trơ trọi cùng ngăn cùng tủ
Chất xếp đầy những nhớ những nhung
Đồng hành ta, chiếc xe năm cũ
Với lời ca tiéng hát rưng rưng
Xa lộ lái về đêm không ngủ
Đường dài đèn sáng như kim cương
Mỗi chiếc xe về mang lặng lẽ
Ngàn ngàn chiếc khác chở cô đơn