Khi chiếc miệng như con chim con chờ mồi mẹ mớm
Từng muỗng đút, miệng tôi cũng hả theo hồi hộp
Tôi cũng đang được Ngài
mớm vào từng muỗng thức ăn vui !
Cứ ném đi, ném tất cả mình ơi
Ném phẩn hận cả một đời nghiệt ngả
Ta sẽ hứng, để cùng mình chia sẽ
Một nửa cho mình và một nửa cho ta
Trở lại nhà lúc trời nhá nhem
Thấy bạn nai đứng ngoài sân ngóng cổ
Bạn nai ơi, ta không cần ngóng cổ
Ta xuống dưới hầm trả nợ văn chương…
(TQBT số 83 chủ đề 10 khuôn mặt văn nghệ hy sinh trong chiến trận)
Thư quán 83 và Trang sach và giấc mơ 3
Đúng ngày giáng sinh ta cho ra đời một lúc !
Nay mai chắc ta sẽ mang đi đốt
Để cúng những cô hồn các đảng văn chương