Một ngày như mọi ngày.
Không phải vậy đâu.
Dù vẫn sáng trưa chiều tối
Dù vẫn ăn ngủ vui buồn
Dù vẫn xem TV, lên Internet, nói nghe điện thọai
Dù vẫn đưa em đi vệ sinh, tập em bước đi, sửa sọan bửa cơm, đo máu, đo đường ghi vào tờ giấy, cho em uống thuốc…
Không phải vậy đâu
Bởi vì ngày hôm nay lập xuân
Những bụi hoa dại đã thấy nẩy mầm, nhú lên những bụp vàng e ấp
Bên nhà hàng xóm, những khóm bông trắng đã trải thảm trên sân
Nắng cũng vàng thắm theo ô cửa rọi vào phòng
lâu rồi chỉ ấp đầy bóng mờ với chiếc xe lăn buồn bả bất động
Mùa xuân đã đến thật rồi
Những đàn ngổng trời đã gọi nhau báo ngày trở lại
Những thân cây trần trụii đã thấy những nhụ mầm bé nhỏ mọc lên
Vâng, mùa xuân đã về em ạ
Những lộc chồi thế nào cũng nẩy mầm
trên nhánh tay, nhánh chân khô
THế nào máu cũng chảy
Nhựa cũng trào
Thế nào những ngón tay cũng cử động
Những bước chân cũng vững chải
Những sợi dây thần kinh thế nào cũng tái sinh
Hãy tin như thế
Bởi vì mùa xuân đã trở lại rồi
Phải không hởi em yêu dấu
3-21- 2013