Vài bài thơ cho NY

NY-2

Mời em

Mở cửa xe mời em
Mời em đi Nữu ước
Hôm nay, năm tháng hết
Mình đi phố cuối năm

Anh sẽ đợi dù mưa
Anh sẽ chờ dù tuyết
Em shopping mấy tiếng
Anh sẽ không kêu ca

Anh sẽ đuổi dâm tà
Anh sẽ chừa động dục
Sẽ không liếc ngang dọc
Không nhìn ngực nhìn mông
Cuối năm cố lập công
Cả năm làm chồng tốt

Có điều không dám chắc
Bởi trần gian điển ân
Bởi sắp sửa mùa xuân
Hoa người ôi đẹp lạ…

Đêm ở trên toà twin towers (1)
Thang máy đi lên tầng thứ mấy
Hai lầu sừng sững twin towers
New York New York I love New York
Những con đường Non Stop ngày đêm

Ta lên chót vót lên cao phố
Chót vót cùng mây cùng trăng sao
Ta đứng trên vô cùng New York
Ngỡ như mình đứng giữa chiêm bao

Ta đứng giữa một trời ánh sáng
Nơi này là viên ngọc trần gian?
Dưới kia cuồn cuộn giòng ngân nhũ
Chảy mãi thành sông ngập phố phường

Duy chỉ Hudson là bóng tối
Làm sao nhìn thấy Thần Tự Do
Để nói trong đêm lời kinh nguyện
Xin Bà hãy nhớ đến Việt Nam

(1) Bài thơ này được sáng tác trước ngày 9/11/2000

NY

Ô cửa tình nhân
Những ô cửa tình nhân đêm nay có ràn rụa
Thành phố ngủ rồi em thức một mình
Cửa vịnh ngọn đèn hải đăng chờ tàu cặp bến
Càng lên cao, cầu bắt nhịp tình nhân

Anh qua cầu mỗi đêm giữa vùng kim cương
Em vẫn thức đợi chờ chinh phụ
Cửa biển sẽ dẫn vào cầu Brooklyn
Có tiếng còi tàu rúc lên chào mừng New York

New York đêm nay mở lòng đèn sáng cả đêm
Anh trở về nhìn từ trên cao không phận
5000 toà nhà chọc trời thở lấy gió Hudson
Đêm Haloween ta đi dạ hội
Thành thị lúc nào cũng lộng lẫy như ngày hội thời trang
Anh chen chân giữa rừng người khiêu vũ
New York, trái táo đỏ no đầy trên vú em
Bắt anh thèm cắn

Hương New York

NY-4
Cám ơn những khung cửa kính treo đầy quần áo lót đàn bà
Cám ơn vỉa hè ta bước cùng niềm vui nhảy múa
Hãy hít thật no nê dù thành phố ô nhiễm nhất quả địa cầu
Bởi trên trần gian không có nơi nào có hương thơm tuyệt vời như ở New York
Từ nàng Nữ Thần Tự Do

Đưa vợ đi tiệm chay

NY-7

Đưa vợ đi New York
Đưa vợ đi tiệm chay
Tha lỗi ta hôm nay
Bần thần không thể nuốt…
Ngày New York

Mang quần jean bạc phết
Mang chiếc áo pull màu
Đi đôi giày không tất
Tóc bụi hành viễn du

Ta đi về New York
Ta lên cầu Skyway
Qua phi trường Newark
Qua hầm dài Holland
New York, về New York
Đây là Chinatown
Hướng nào tiêu cho hết
Một ngày đầy chiêm bao

Ta lên đường 34
Ta xuôi đường số 5
Ơi đàn bà con gái
Ngọt ngào như táo bom

Khó kiếm giữa mùa đông
Được một ngày nắng ấm
Khó kiếm giữa trần gian
Táo hồng như New York…

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading