Tháng chạp, làm ăn đêm
Tháng chạp, làm ăn đêm
Mang lại chiếc áo jacket màu olive
Thêm một trái lựu đạn
Một chiếc bản đồ, và địa bàn
Và khẩu súng trường
Và cả một con tim
Chẳng vui chẳng buồn
trong lòng cabin chiếc xe mười bánh…
Tháng chạp, làm ăn đêm
đoàn xe mở đèn mắt mèo
đổ quân bên đường quốc lộ
Cánh đồng mùa nước nổi
Gió mang hồn ma Hời Bình Định thở than
Tháng chạp làm ăn đêm
Sợi dây chuyền nhau người sau người trước
Đòan người nổi lên giữa đồng ngập nước
Như con trăn dài lầm lủi săn mồi
Ôi đêm nay, ta đang lên đường
Có ai nhỏ dùm ta một giọt lệ
Có ai đốt dùm ta một que nhang
Có ai khẩn cầu Phật Trời phù hộ
Ta đang lên đường hởi người bộ đội
Ta đang tìm ngươi, ngươi làm sao biết
đừng dạy khôn ta hỡi những người anh em
Lúc này, ta chỉ cần làm sao đừng ngã té
đừng rớt vào hồ ao hay hố bom
Hay sẩy chân mà chết đuối
Lúc này hãy cho người lính tiền sát được mạnh dạn dẫn đường
Hay cho khẩu súng khỏi bị nước vào
Hay lương khô khỏi bị nước vào
Lúc này hãy cầu cho ta bình tĩnh
đừng chữi thề đừng nóng nảy
Xin đừng luân lý giáo khoa thư
Ta không cần, không cần
Đừng, đừng gì hết…
Tháng chạp làm ăn đêm
Tiếng ai khẻ ho khan giữa cánh đồng mước ngập
Người tiền sát dẫn đường dừng lại
Cả đoàn người cũng dồn cục, đợi chờ
Tháng chạp làm ăn đêm
Bừng lên lên trái sáng đồng minh oà vỡ
Đoàn quân ma rạp mình xuống đồng nước lũ
Một đêm quá dài
Dài vô tận em ơi
Đêm phục kích ở Luật Chánh I
Ráng thức, mắt ơi đừng nhắm nhé
Nơi nào cũng vậy, cũng hồn ma
Nơi nào cũng vậy, ngàn tinh tú
Nhoà nhạt trên cao, tựa mái nhà
Trời hởi, đêm nay bùng trí não
Trùm mền, thêm một lớp poncho
Đốt lên sợi khói, cho qua buổi
Hít vội cho cầm cự nỗi lo
Trời hởi. thèm chao ơi giấc ngủ
Sao mà, ngực thình thịch nổ tung
Đêm nay dài quá, sao dài quá
Mà đám Sao Vàng chưa đến thăm ?
Tinh sương ghé tạm hiên chùa ngủ
Giấc ngủ chập chờn giữa tiếng kinh
Ai biết đêm rồi ta trắng mắt
Để chuông chùa rộn rả bình minh ?